Em hãy viết thư cho một người thân chia sẻ về trải nghiệm đại dịch covid-19

Question

Em hãy viết thư cho một người thân chia sẻ về trải nghiệm đại dịch covid-19

in progress 0
Phúc Điền 4 years 2021-07-28T11:30:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T11:31:46+00:00

    Quảng Ninh, ngày 17, tháng 1 năm 2021

                         Thư gửi bố

    Con chào bố

    Dạo này bố có khỏe không ạ? Tính ra cũng đã lâu rồi con và mẹ chưa được gặp bố cũng bởi vì do công việc của bố quá bận rộn và tình hình đại dịch covid-19 rất nguy hiểm tới mọi người nên bố không thể về thăm gia đình đc. Con còn nhớ năm ngoái bố về ăn tết cùng gia đình vui lắm. Rồi bố đi đc mấy ngày thì dịch bệnh đã bắt đầu lây lan. Lúc đó còn và mẹ rất sợ hãi. Sợ bố có bị lây nhiễm? Sợ chính mình có bị lây nhiễm? Sợ covid-19 sẽ hại tất cả mọi người? Thật là nguy hiểm. Dù lúc đó đc nghỉ khá nhiều do dịch bệnh những cũng một phần lo lắng khi đi chơi cùng các bạn. Nhưng ca lây nhiễm dương tính càng nhiều càng nhiều khiến mọi người ở đây đều lo lắng và hoảng sợ phải đi mua dự trữ đồ ăn. Còn và mẹ còn đọc đc những bài báo nói về số người tử vong do dịch bệnh ở các nước khác đang gia tăng. Hai mẹ con con con sợ lắm. Ko biết nơi bố ở có lo lắng và hoảng sợ như ở đây không? Bố hãy nhớ giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận nhé và hãy dũng cảm nên bố nhé.

       Ký tên

          A

    Nguyễn  A

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )