Em hãy viết một đoạn văn từ 5-7 câu thể hiện tình cảm của em đối với thiên nhiên, môi trường sống ở quê hương em. Em sẽ làm j để bảo vệ quê hương và m

Em hãy viết một đoạn văn từ 5-7 câu thể hiện tình cảm của em đối với thiên nhiên, môi trường sống ở quê hương em. Em sẽ làm j để bảo vệ quê hương và môi trường sống nơi em ở ( ngắn, nhưng đủ ý nhé, không copy trên mạng và nhanh nhé, mai mình thi rồi.Nếu trả lời đùng và đủ mình sẽ vote5*+cảm ơn+ctlhn)

0 thoughts on “Em hãy viết một đoạn văn từ 5-7 câu thể hiện tình cảm của em đối với thiên nhiên, môi trường sống ở quê hương em. Em sẽ làm j để bảo vệ quê hương và m”

  1. Môi trường là bạn của con người. Đúng vậy. Vì ai cũng nói thế. Ta có biết chăng chính chúng ta đang hủy hoại người bạn của mình. Ô nhiễm môi trường thực là một thực trạng đáng buồn cho xã hội nói chung và những công dân sinh sống nói riêng.Ta luôn gây ra những hành động gây ô nhiễm môi trường từ những việc làm nhỏ nhất mà chính ta cũng không hay biết. Hay nói cách khác là chúng ta không hay quan tâm tới. Điều đó xảy ra,thường xuyên và liên tục bởi có lẽ ta chưa hiểu một cách thấu đáo nhất 4 chữ ‘’ô nhiễm môi trường’’ là như thế nào. Ừ thì ai cũng biết nó là có hại đến môi trường, cũng biết rằng vứt rác là phá hoại môi trường, đốt rừng làm tổn hại đến môi trường nhưng tác hại thế nào và ra sao thì có lẽ phần đa vẫn chưa tự mình trả lời một cách chính xác và kỹ lưỡng được. Giả dụ ta cầm một tờ giấy- một tờ giấy dù nhỏ và mỏng thôi- ta vứt ngay xuống đất. Ngay mai ta lại làm công việc đó một lần nữa. Ngày mốt cũng vậy. Tuần nào cũng thế. Rồi chẳng bao lâu, những tờ giấy mỏng manh ấy sớm muộn gì cũng thành một núi rác góp ‘’choán’’ vào môi trường. Một người làm như vậy, hai người làm như thế, nhiều người cùng làm cùng góp, rồi xã hội cũng sẽ bị ô nhiễm nặng nề bởi hành động xả một mẩu giấy mỏng.Đó, ý thức là đó. Tất cả đều bắt nguồn từ ý thức và kết thúc cũng là ý thức. Hãy có một ý nghĩ đúng đắn về thực trạng về ô nhiễm môi trường. Thấu hiểu nỏ, rồi cùng ngăn chặn nó. Làm như vậy, xã hội sẽ văn minh, môi trường sẽ trong sạch đến bực nào !

    Reply
  2. Tình yêu quê hương,đất nước là một thứ tình cảm thiêng liêng mà mỗi chúng ta cần phải có.Đất nước là tất cả những gì gần gũi và thân thương nhất xung quanh chúng ta.Đó là mảnh đất nơi ta cất tiếng khóc chào đời,là nơi có những người thân yêu,có mái đình cổ kính,có cây đa già và có cả những điều thân thuộc.Yêu quê hương là yêu từ những thứ giản đơn nhất như yêu gia đình,yêu xóm làng,yêu cánh đồng lúa lũy tre làng,…Trong cuộc sống ngày hôm nay,tình yêu quê hương,đất nước được thể hiện qua rất nhiều việc làm có ý nghĩa.Với những người lính,yêu nước là sẵn sàng hi sinh,xả thân vì Tổ quốc.Với những người dân,yêu nước là cố gắng làm việc để xây dựng gia đình và xã hội.Với những em nhỏ là cố gắng học tập để góp phần xây dựng quê hương.Là học sinh,em cần cố gắng học tập tốt,phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc,sống chan hòa với mọi người,giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.

    Reply

Leave a Comment