đóng vai nhân vật Thúy Kiều kể lại nỗi nhớ Kim Trọng (Không sao chép)

đóng vai nhân vật Thúy Kiều kể lại nỗi nhớ Kim Trọng (Không sao chép)

0 thoughts on “đóng vai nhân vật Thúy Kiều kể lại nỗi nhớ Kim Trọng (Không sao chép)”

  1. khi bị nhốt trong lầu ngưng bích ,nơi tôi bị khoá cả thanh xuân của mình.tôi đứng ngăm cảnh phía xa .tuy núi gần nhưng tôi lại cảm thấy trăng lại gần hơn ,bốn bề rộng lớn cát thổi trước ánh trăng có màu hồng bụi lên .tôi bị nhốt trong chiếc lồng này từ sáng tới chiều mà 0 thể làm j .lòng đau xót buồn tủi nửa là tình nx là cảnh như chia taamslong.nhìn thấy trăng tôi lại nhớ đến kim trọng.tôi nhớ lại xưa kia chúng tôi đã thề ước dưới trăng sẽ bên nhau.vậy mà h đây mỗi người mottj ngả.tôi xót thương 0 thể quên chàng .tôi lo chàng sẽ chờ đợi mà 0 biết hoàn cảnh của tôi như vậy.tôi đã 0 thể trở lại làm người yêu của chàng.tôi chỉ có một mình cô đơn lặng lẽ buồn cho thân phận và số phận lênh đênh của mình vừa thương nhớ chàng

    Reply
  2.    Các bạn có biết và nhớ tôi không, tôi là Thúy Kiều, nhân vật chính trong tác phẩm Đoạn TRường Tân Thanh Tôi là Thúy Kiều, vì để cứu cha nên tôi đã phải hy sinh bản thân mình. Rồi vì quá tin người nên tôi mới rút ra được bài học cho rieng mình về các làm việc và ứng xử. TÔi được đưa đến lầu Ngưng Bích, một căn lầu nôi tiếng ở đây. Ở Ngưng Bích, tôi sống ở đó như bị giam lỏng và tôi thấy cô đơn, hiu quạnh. Lầu Ngưng Bích là chiếc lầu hoang vắng, nằm trơ trọi giữa bốn bề mênh mông trời nước. Tôi lúc  đấy lại nhớ đến đến Kim Trọng- người đàn ông tôi yêu nhất. Những kỉ niệm cùng nhau hẹn ước dưới ánh trăng được khắc sâu trong trâí tim tôi. Tôi thầm nghĩ rằng liệu có phải giờ đây chàng cũng đang nhớ đến tôi, nghe ngóng thông tin về tôi. Tôi đau đớn khi nghĩ đến chàng để rồi nhận ra mình đã không còn xứng đáng với chàng nữa. Nhưng sau tất cả thì tôi vẫn có thể khẳng định tấm lòng thủy chung, son sắt của mình dành cho người mình yêu thương.

    Reply

Leave a Comment