Đề : Thế giới luôn dựa theo quy luật mà tồn tại. Con người cũng tùy vào hoàn cảnh mà sống. Dựa vào bức tranh bên dưới nêu suy nghĩ về thực trạng xã hộ

Đề : Thế giới luôn dựa theo quy luật mà tồn tại. Con người cũng tùy vào hoàn cảnh mà sống. Dựa vào bức tranh bên dưới nêu suy nghĩ về thực trạng xã hội hiện nay.
* đọc kĩ đề và làm có chiều sâu giùm nhaaaa 🙂
de-the-gioi-luon-dua-theo-quy-luat-ma-ton-tai-con-nguoi-cung-tuy-vao-hoan-canh-ma-song-dua-vao-b

0 thoughts on “Đề : Thế giới luôn dựa theo quy luật mà tồn tại. Con người cũng tùy vào hoàn cảnh mà sống. Dựa vào bức tranh bên dưới nêu suy nghĩ về thực trạng xã hộ”

  1. Bài làm

    Chúng ta thường có suy nghĩ rằng ” mọi sự thành công đều do tự chúng ta làm nên “ hay ” con đường thành công chỉ cần sự chăm chỉ, kiên trì, cố gắng,…”. Suy nghĩ đó thì lại vô cùng đối lập với thành công của một số người phụ nữ hiện nay. Để leo được lên con đường thành công, một chức vụ quan trọng,…đối với một người là rất khó khăn, còn đối với người phụ nữ hiện nay nó là cả một quá trình gian nan, đầy sự cám dỗ về sự xuống cấp của đạo đức ngày nay. Tuy không còn bị quá lệ thuộc, không có quyền định đoạt số phận của mình như những người phụ nữ xã hội xưa nhưng ở đâu đó giữa xã hội hiện đại ngày nay vẫn có một số người phụ nữ luôn phải kiêng dè, thậm chí phải làm những công việc ” dơ bẩn ” để có được công việc mình mong muốn. Và đó chính là một trong những thực trạng đáng chú ý trong thời gian xã hội phát triển. Dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến cỡ nào thì ta cũng không thể phủ nhận một điều rằng phái nữ là một ” phái yếu “. Họ có tâm lý rất nhạy cảm, dễ tin người,..cũng chính vì vậy mà khi ra ngoài xã hội làm ăn họ càng rất dễ mắc phải cạm bẫy. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều cô gái thôn quê gọi là có ” sắc ”  mới lên thành phố đã có thể giữ một chức vô cùng quan trọng trong một công ty lớn. Vậy bạn có thể hiểu được lý do họ được thăng chức nhanh như vậy không? Đó là do họ đang chìm đắm trong hư vinh mờ ảo trước mắt mà bị cám dỗ, cạm bẫy do người khác đặt ra, cụ thể hơn là do những người đàn ông thành đạt. Họ sa ngã vào con đường sai trái, làm những công việc lén lút vô cùng” dơ bẩn ” mà luôn bị cả xã hội tẩy chay và ghét bỏ, trở thành người thứ ba,….Nói một cánh trực tiếp vấn đề mà không để ý đến ngôn ngữ thì con đường họ dùng để có được sự thành công là ” lên giường người khác “. Mọi người xung quanh có thể chỉ trích, dè bỉu họ nhưng mọi người nào có nghĩ đến những lý do khiến cho những người phụ nữ ngoan hiền như vậy lại có thể xuống cấp trầm trọng về đạo đức như vậy? Vì niềm đam mê, mơ ước và khát vọng của chính họ. Chính vì muốn thực hiện được điều đó và luôn phải chịu sự kích động, lời nói ” ngọt ” đầy cám dỗ đã khiến họ lâm vào mức đường cùng và chọn bước ngoặt vô cùng ” nhục nhã ” khác. Nhưng cũng không hẳn là tất cả phụ nữ đều bị cám dỗ và làm những việc suy thoái đạo đức như vậy. Vẫn còn rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ khác, họ luôn khất từ mọi cạm bẫy để tự mình đi đến con đường thành công. Dù có rất nhiều thất bại,thử thách và mọi cám dỗ luôn xoay quanh thì họ vẫn luôn giữ vững, làm chủ được hành động của bản thân. ” Một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ tự xây dựng thế giới của riêng mình.” _ Ellen J. Barrier.

    Reply

Leave a Comment