Share
Có ý kiến cho rằng:” Mỗi tác phẩm văn học là một thông điệp của người nghệ sỹ gửi đến cho bạn đọc”. Bằng truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri,
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng:”Tác phẩm nào cũng mang một thông điệp ý nghĩa”. Sau khi đọc qua rất nhiều tác phẩm, nhất là các tác phẩm của O Hen-ri, tôi mới thấm thía điều này. Tác phẩm của ông thực nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả. Qua truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng, ta thấy hiện lên hình ảnh cô bé Giôn – xi và cụ Bơ – men. Cô bé Giôn – xi mắc bệnh sưng phổi, chỉ biết nằm chờ chết. Nhưng chính nhờ chiếc lá cuối cùng cụ Bơ – men vẽ mà cô bé có động lực tiếp tục sống. Nhưng cái giá cho động lực của cô bé lại chính là mạng sống cụ Bơ – men. Cụ đã qua đời vì một căn bệnh i hệt cô: sưng phổi. Một câu chuyện nhẹ nhàng, đọc sơ chẳng có gì đặc sắc, nhưng khi ta ngẫm từng chữ, thấm từng câu, ta mới thấy được những thông điệp ý nghĩa của câu chuyện này. Đầu tiên, tác giả muốn nhắn gửi cho chúng ta rằng phải biết yêu thương chính bản thân mình, không được phép bỏ mặc bản thân cho số phận, bởi mạng sống không phải của người hay của mình, mà chỉ là thứ quý giá không thể để mất, kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân, dù đó là mạng sống của mình. Và điều thứ 2, cũng chính là điều quan trọng nhất đó chính là tình yêu thương. Cụ Bơ – men đã hi sinh chính mình để giúp cho cô bé Giôn – xi có động lực sống, đó chính là tình yêu thương. Xiu dù biết Giôn – xi bệnh nặng, sẽ gây áp lực cho mình nhưng vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc cô bé, đó cũng là tình yêu thương. Vì vậy, không sai khi nói, ” Mỗi tác phẩm văn học là một thông điệp của người nghệ sỹ gửi đến cho bạn đọc”.
CHÚC BẠN HỌC TỐT