Share
Ca ngợi cuộc sống cao đẹp của Bác Hồ, trong bài thơ Bác ơi nhà thơ Tố Hữu đã viết: Bác sống như trời đất của ta Yêu
Question
Ca ngợi cuộc sống cao đẹp của Bác Hồ, trong bài thơ Bác ơi nhà thơ Tố Hữu đã viết:
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già.
đoạn thơ trên ,đã giúp em hiểu được nét đẹp gì trongcuộc sống của Bác Hồ kính yêu . (viết 20 đến15 dòng cấm chép mạng
in progress
0
Tổng hợp
5 years
2020-11-23T10:55:56+00:00
2020-11-23T10:55:56+00:00 3 Answers
68 views
0
Answers ( )
Bác hồ trong cuôc sống là người rất yêu thiên nhiên. Bác coi thiên nhiên cảnh vật đều có tâm hồn và đưa vào trong những bài thơ của bác.bên cạnh đó bác là người vì dân, vì quốc luôn chăm lo cho muôn dân và bảo vệ đất nước. Bác rất cao quý nên chúng ta phải luuoon luôn học hỏi từ bác,đó là những đức tính cần cù siêng năng.phải luôn giúp đỡ mộ người xung quanh
Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của 54 dân tộc Việt Nam. Bác là người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn giúp nhân dân ta thoát khỏi ách nô lệ. Cả cuộc đời Bác sống vì dân, luôn luôn chăm lo cho cuộc sống, sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. Bác như vị cha già, luôn luôn nhường nhịn những thứ tốt đẹp cho những đứa con của mình. Bác giản dị trong đời sống, trong cách ăn mặc, thậm chí là trong cả sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Chúng ta có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay đều nhờ công lao của Bác. Vì vậy là học sinh- thế hệ trẻ tương lai của đất nước, ta phải cố gắng gọc tập để đưa nước ta ngày một phát triển.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài thơ cuộc đời các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!