Share
Bằng 1 đoạn văn diễn dịch hãy giới thiệu một tác phẩm em đã học trong chương trình ngữ văn 8. Trong đó có sử dụng câu nghi vấn, trợ từ , từ liên kết
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Dân số thế giới phát triển nhanh chóng (đặc biệt gia tăng nhanh ở các quốc gia đag phát triển) đã gây ra nhiều hậu quả mà nhân loại đang phải đối mặt: thiếu lương thực, thiếu việc làm, tỉ lệ nghèo đói tăng cao, bệnh dịch bùng phát… Nếu con người không nhanh chóng kiểm soát tỉ lệ sinh thì chẳng bao lâu nữa “… mỗi con người trên trái đất này chỉ còn diện tích một hạt thóc”. Và hạn chế gia tăng dân số là con đường tồn tại của chính loài người.
mong ban hoc tot
Người nông dân trước Cách mạng tháng 8 sống trong hoàn cảnh bị cái đói nghèo vùi dập, xô đẩy đến đến mức đường cùng nhưng họ vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp của bản thân mình và sống với một nhân cách cao đẹp. Đại diện cho những người nông dân trước CMT8 là lão Hạc – một nhân vật đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao là truyện kể về cuộc đời của người nông dân sống ở làng quê nghèo khó. Lão có một đứa con trai và một mảnh vườn nhưng đứa con trai của lão vì hoàn cảnh nghèo khổ mà không lấy được vợ, phẫn uất nên anh đi làm đồn điền cao su, bỏ lại người cha cô đơn với một con chó. Lão dù nghèo nhưng lão lại rất thương con chó đó, lão đặt tên nó là cậu Vàng. Ngày ngày, lão cưng nựng, trò chuyện, gắn bó với nó, như là để bù đắp nỗi nhớ con trai. Không những thế, lão còn cho nó ăn cơm hẳn bằng bát như nhà giàu. Thế nhưng, hoàn cảnh nghiệt ngã thời bấy giờ đã mang những người lão yêu thương rời xa lão. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, lão quyết định bán cậu Vàng, đưa hết tài sản của mình gửi cho ông giáo giữ hộ và cũng còn chút tiền tiết kiệm, lão gửi luôn cho ông giáo để sau này lão chết sẽ lo ma chay cho lão, khỏi phiền lụy hàng xóm. Cũng chính bởi lòng tự trọng to lớn ấy, đã khiến lão tìm đến sự giải thoát cho chính mình, cho con trai lão. Quyết định bán cậu Vàng có lẽ là quyết định đớn đau và khổ tâm nhất của lão. Lão yêu thương vô ngần mà vẫn phải bán nó đi. Còn gì đau khổ hơn khi phải bán đi người bạn của mình? Cái chết của lão dữ dội, đau đớn. Có lẽ lão muốn trừng phạt mình sau khi lão lừa bán cậu Vàng. Cái kết của cuộc đời khốn khó của lão đã nói lên phẩm chất tốt đẹp, không bị hoen ố của người nông dân trong xã hội cũ dù sống trong cảnh khốn cùng.
mình không chắc chắn câu nghi vấn mình nêu trong bài có đúng hay không, mong sẽ giúp được bạn trong học tập. còn phần in nghiêng ở đầu là câu chủ đề
Study well~