“Anh đội viên nhìn Bác càng nhìn lại càng thương” a.Hai câu thơ trên được trích từ bài thơ nào?do ai sáng tác b.Chép chính xác những câu sau để tạo th

Question

“Anh đội viên nhìn Bác
càng nhìn lại càng thương”
a.Hai câu thơ trên được trích từ bài thơ nào?do ai sáng tác
b.Chép chính xác những câu sau để tạo thành hai khổ thơ liên tiếp
c.Xác định 02 BPNT được sử dụng trong 2 khổ thơ?tác dụng của BPNT ấy?
d.Nêu nội dung chính của 2 khổ thơ trên?
e.Bằng một đoạn văn khoảng 7 câu,hãy nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác qua điểm nhìn của người chiến sĩ,trong đoạn văn có dùng biện pháp so sánh(gạch chân và chú thích)

in progress 0
Maris 4 years 2021-04-28T20:26:28+00:00 1 Answers 414 views 0

Answers ( )

    1
    2021-04-28T20:27:51+00:00

    a.

    – Hai câu thơ trên được trích từ bài thơ: Đêm Nay Bác Không Ngủ

    – Tác giẻ: Minh Huệ

    b.

       Anh đội viên nhìn Bác

        Càng nhìn lại càng thương

         Người cha mái tóc bạc

         Đốt lửa cho anh nằm

         _______________________________

          Rồi Bác đi dém chăn

           Từng người từng người một

            Sợ cháu mình giật thột

           Bác nhón chân nhẹ nhàng.

    c.

    – Biện pháp tu từ: Ẩn dụ

    + Ẩn dụ hình ảnh “Người Cha” thay cho hình ảnh “Bác Hồ”

    ⇒ Tác dụng:

    + Tăng thêm sức gợi hình, thể hiện lên rõ nét hình ảnh của Bác qua cách ẩn dụ Bác bằng hình ảnh người Cha.

    + Nêu lên tình cảm to lớn của Bác Hồ dành cho nhân dân, cho đất nước và với bộ đội. Tình cảm của Bác được bộc lộ qua hình ảnh người Cha cũng đồng thời nói lên tình cảm bao dung, ấm áp như tình cha dành cho những đứa con.

    – Biện pháp tu từ: Điệp ngữ.

    + Lặp lại hai từ “càng…càng” trong câu ” càng nhìn lại càng thương.”

    ⇒Tác dụng:

    + Việc lặp lai hai từu “càng..càng” trong một câu sẽ giúp cho câu thêm hay hơn, và việc lặp từ này ko làm cho câu lũng cũng mà lặp từu một cách khéo léo, tăng thêm tính hàm xúc, cô động và giàu tình cảm của đoạn thơ.

    d.

    ⇒ Nội dung chính: Nêu lên tình cảm của anh đội viên dành cho Bác Hồ và tình cảm lớn lao, ấm áp được Bác Hồ dành cho bộ đội, đội viên như một người cha trao tình cảm ấm áp cho con của mình.

    e.

      Qua điểm nhìn của người chiến sĩ, Bác Hồ là một người cha vĩ đại. Tình yêu thương của Bác dành cho nhân dân không bao giờ cạn kiệt. Và Bác còn dành cả đời mình để hiến dâng cho đất nước. Bác hi sinh giấc ngủ vì dân, vì nước và vì thương đoàn dân công.Qua cái nhìn nhận về Bác của anh đội viên, tình cảm của Bác như tình cảm của người cha dành cho con.  Bác dành tình cảm cho những người chiến sĩ hết lòng. Thương dân tộc, yêu đất nước và luôn lo lắng cho dân, cho nước và cho bộ đội, chiến sĩ.

    * Chú thích:

    Bác Hồ là người cha vĩ đại: Ở đây, hình ảnh so sánh này nhầm mục đích nói lên hình ảnh của Bác Hồ trong tim của anh chiến sĩ như bóng dáng của một người cha.

    tình cảm của Bác như tình cảm của người cha dành cho con.: Hình ảnh so sánh này nói lên tình cảm cúa Bác Hồ qua cái nhìn của anh đội viên cũng như toàn nhân dân.

    $#Cáo.Olympia$

    Gửi ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )