30 câu ca dao tục ngữ ngắn ở lâm đông và nêu ý nghĩa
0 thoughts on “30 câu ca dao tục ngữ ngắn ở lâm đông và nêu ý nghĩa”
-Ai về Hậu Lộc Phú Điền Nhớ đây Bà Triệu trận điền xung phong.
(Ca ngợi Bà Triệu) – Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.
(Ca ngợi Lê Thái Tổ) – Có chàng Công Tráng họ Đinh Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây
(Ca ngợi Đinh Công Tráng) – Vĩnh Long có cặp rồng vàng Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần.
(Ca ngợi Bùi Hữu Nghĩa,Phan Tuấn Thần) – Gò Công anh dũng tuyệt vời Ông Trương “đám lá tối trời” đánh Tây. – Phất cờ chống nạn xâm lăng Trương Công nghĩa khí lẫy lừng trời nam. ( Ca ngợi Trương Công Định ) – Ru con con ngủ cho lành Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng.
(Ca ngợi Bà Triệu) – Từ ngày Tự Đức lên ngôi, Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri. Bao giờ Tự Đức chết đi, Thiên hạ bình thì mới dễ làm ăn. ( Bình thì: thời bình; Thì là là húy của Vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) .
– Từ khi Tự Đức lên ngôi Vỡ đường Thiệu Trị vỡ đôi năm liền Mong cho thiên hạ lòng thuyền Trong làng lại có chiếc thuyền đi qua.
(Phê phán thời vua Tự Đức lên ngôi) – Trách lòng Biện Nhạc chẳng minh Làm cho con gái thất kinh thất hồn Trách lòng biện Nhạc làm kiêu Làm cho con gái nhiều điều phiền lo. ( Lịch sử thời Tây Sơn – Nguyễn Nhạc làm biện lại ở Huyện )
(Phê phán Biện Nhạc) •SỰ TÍCH – Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương Ân sai hai tám tướng cường nữ nhung Xâm cương cậy thế khoe hùng Kéo sang đóng chặt một thành Vũ Ninh Trời cho Thánh tướng giáng sinh Giáng về Phù Đổng ẩn mình ai hay Mới lên ba tuổi thơ ngây Thấy vua cầu tướng ngày rày ra quân Gọi sứ phân bảo ân cần Gươm vàng ngựa sắt để binh tức thì. Thánh Vương khi ấy ra uy Nửa ngày sấm sét tứ bề giặc tan. Áo thiêng cởi lại Linh San Thoắt đà thoắt nợ trần hoàn lên tiên. Miếu đền còn dấu cố vên Sử xanh bia đá tiếng truyền tự xưa Ức Niên hương hoả phụng thờ Đời đời khang thái ơn đời Hùng Long.
(Ca ngợi Thánh Gióng) – Có chàng Công Tráng họ Đinh Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây Cơ mưu dũng lược ai tày Chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan Dù cho vận nước chẳng còn Danh nghĩa vẹn toàn, muôn thuở không phai !
-Ai về Hậu Lộc Phú Điền
Nhớ đây Bà Triệu trận điền xung phong.
(Ca ngợi Bà Triệu)
– Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.
(Ca ngợi Lê Thái Tổ)
– Có chàng Công Tráng họ Đinh
Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây
(Ca ngợi Đinh Công Tráng)
– Vĩnh Long có cặp rồng vàng
Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần.
(Ca ngợi Bùi Hữu Nghĩa,Phan Tuấn Thần)
– Gò Công anh dũng tuyệt vời
Ông Trương “đám lá tối trời” đánh Tây.
– Phất cờ chống nạn xâm lăng
Trương Công nghĩa khí lẫy lừng trời nam.
( Ca ngợi Trương Công Định )
– Ru con con ngủ cho lành
Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng.
(Ca ngợi Bà Triệu)
– Từ ngày Tự Đức lên ngôi,
Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri.
Bao giờ Tự Đức chết đi,
Thiên hạ bình thì mới dễ làm ăn.
( Bình thì: thời bình; Thì là là húy của Vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) .
– Từ khi Tự Đức lên ngôi
Vỡ đường Thiệu Trị vỡ đôi năm liền
Mong cho thiên hạ lòng thuyền
Trong làng lại có chiếc thuyền đi qua.
(Phê phán thời vua Tự Đức lên ngôi)
– Trách lòng Biện Nhạc chẳng minh
Làm cho con gái thất kinh thất hồn
Trách lòng biện Nhạc làm kiêu
Làm cho con gái nhiều điều phiền lo.
( Lịch sử thời Tây Sơn – Nguyễn Nhạc làm biện lại ở Huyện )
(Phê phán Biện Nhạc)
•SỰ TÍCH
– Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương
Ân sai hai tám tướng cường nữ nhung
Xâm cương cậy thế khoe hùng
Kéo sang đóng chặt một thành Vũ Ninh
Trời cho Thánh tướng giáng sinh
Giáng về Phù Đổng ẩn mình ai hay
Mới lên ba tuổi thơ ngây
Thấy vua cầu tướng ngày rày ra quân
Gọi sứ phân bảo ân cần
Gươm vàng ngựa sắt để binh tức thì.
Thánh Vương khi ấy ra uy
Nửa ngày sấm sét tứ bề giặc tan.
Áo thiêng cởi lại Linh San
Thoắt đà thoắt nợ trần hoàn lên tiên.
Miếu đền còn dấu cố vên
Sử xanh bia đá tiếng truyền tự xưa
Ức Niên hương hoả phụng thờ
Đời đời khang thái ơn đời Hùng Long.
(Ca ngợi Thánh Gióng)
– Có chàng Công Tráng họ Đinh
Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây
Cơ mưu dũng lược ai tày
Chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan
Dù cho vận nước chẳng còn
Danh nghĩa vẹn toàn, muôn thuở không phai !
(Ca ngợi Đinh Công Tráng)