Share
3. Dựa theo câu chuyện và gọi ý dưới đây để viết đoạn đối thoại. Nhân vật : anh Kim Đồng, ông ké (một cán bộ cách mạng), tên sĩ quan Pháp chỉ huy mấy
Question
3. Dựa theo câu chuyện và gọi ý dưới đây để viết đoạn đối thoại.
Nhân vật : anh Kim Đồng, ông ké (một cán bộ cách mạng), tên sĩ quan Pháp chỉ huy mấy tên lính ngụy đi tuần.
Câu Chuyện : Kim Đồng bí mật đưa một ông ké đến địa điểm có một cuộc họp quan trọng. Trên đường đi, hai người gặp một toán lính đi tuần tra. Một tên lính xét hỏi Kim Đồng nhanh trí đáp làm cho giặc không nghi ngờ gì. Hai người đi qua mặt bọn giặc một cách an toàn.
Gợi ý lời thoại : Khi phát hiện ra bọn địch, Kim Đồng dặn dò ông ké cách ứng phó. Toán lính chặn hai người xét hỏi. Kim Đồng nói mình đi đón thầy mo (chỉ vào ông ké) về chữa bệnh. Kim Đồng gọi ông ké tiếp tục đi.
in progress
0
Môn Văn
4 years
2021-04-29T19:26:10+00:00
2021-04-29T19:26:10+00:00 2 Answers
46 views
0
Answers ( )
đang đi tới cuộc họp , bất ngờ gặp bọn lính Pháp đang đi tuần , Kim Đồng nhanh trí huyết sáo cho ông ké ngồi vào tảng đá ven đường giả bộ người đi đường nghỉ chân . Tên sĩ quan Pháp hỏi :
– Mày đi đâu ?
Kim Đồng chỉ vào ông ké :
– Tôi đi đón thầy mo về chữa bệnh cho mẹ tôi .
– Hử , mày nói thật ?
– Mẹ tôi ốm nặng , kêu tôi đi gọi thầy mo về .
Quay về phía ông ké , Kim Đồng nói lớn :
– Già ơi đi thôi . Đường về nhà cháu còn xa lắm , mẹ cháu yếu lắm rồi .
Vậy là Kim Đồng và ông ké đã an toàn tới cuộc họp .
kb và k mk nha
KIM ĐỒNG
nhân vật : Anh KIM ĐỒNG , ông Ké , tên lính
Thời gian : buổi sáng sớm, Kim Đồn đang đưa một cán bộ đến một cuộc họp thì gặp một mấy tên lính.
Cảnh trí : một con đường vắng, xung quanh toàn đá .
Kim Đồng thản nhiên huýt sáo, ra hiệu cho ông ké.
Ông Ké : Ừ ừm…!( ngồi xuống bên tảng đá, vẻ mặt lo sợ )
Tên sĩ quan : Các ngươi là ai ? Đi đâu làm gì ? Hả?Ông già đó là ai ?( chỉ ông ké)
Kim Đồng : Dạ cháu đang đưa thầy mo về chữa bệnh cho mẹ cháu. Mẹ cháu đang ốm, ăn không ăn, uống không uống. Cháu sợ mẹ sẽ…sẽ….( Vẻ mặt đâu buồn)
Tên sĩ quan : Hừm …được rồi, đi đi !
Kim Đồng: Ông ơi, đi nhanh mẹ cháu đang chờ!
(Ông ké và anh Kim Đồng đi một quãng đường ngắn)
Ông ké: Cháu thông minh thật! Bất ngờ ghê!
Kim Đồng : Dạ có gì đâu , hì hì.
CHÚC BẠN HỌC TỐT