Mọi người giúp em lập 1 cái mở bài nói về chuyến đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, tết – Giới thiệu dịp nào ở đâu với ai – Ấn tượng về chuyến đi nà

Mọi người giúp em lập 1 cái mở bài nói về chuyến đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, tết
– Giới thiệu dịp nào ở đâu với ai
– Ấn tượng về chuyến đi này
( Hứa vote 5 sao)

0 thoughts on “Mọi người giúp em lập 1 cái mở bài nói về chuyến đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, tết – Giới thiệu dịp nào ở đâu với ai – Ấn tượng về chuyến đi nà”

  1.  Thăm mộ của người thân đã mất vào Tết từ lâu đã là một thói quen của người Việt Nam ta , gia đình tôi cũng thế, vẫn luôn họp nhau đi thăm mộ người bà kính yêu của tối đã mất các đây 4 năm trước vẫn luôn giữ truyền thống tốt đẹp này vào ngày Tết. Đối với tôi mà nói tôi vẫn luôn ấn tượng trước ngày này vì không hiểu sao ngày này luôn làm tôi nhớ đến bà, luôn là một ngày mà tôi thấy mình được hòa với thiên nhiên xung quanh,  ngày mà tôi cảm thấy theo một cách nào đó nó rất quan trọng và trang trọng. 

    Reply
  2. Tết đã đến với chúng ta rồi. Ai ai cũng vui mừng chuẩn bị mọi thứ cần thiết và đi khắp nơi chúc năm mới bình an vạn sự như ý. Nhưng gia đình em ngày đầu khác với các gia đình khác vì ba mẹ em bảo là đi thăm mộ của cố nội em.

    Reply

Leave a Comment