Qua hai dòng thơ đó, đã giúp em cảm nhận đc điều đẹp đẽ và sâu sắc là:
=> Qua hai câu thơ mà nhà thơ Chế Biên viết trong bài “Con cò”. Em thấy được một điều đẹp đẽ và rất sâu sắc. Và điều đó, hằng ngày luôn âm thầm che chở cho mỗi con người. Em thấy được điều đẹp đẽ đó chính là tình yêu yêu thương của mẹ. Tình yêu đẹp đẽ nhất mà không có ai có thể dành cho mỗi con người bằng mẹ cả. Điều rất sâu sắc. Nằm sâu trong điều đẹp đẽ. Đó chính là sự ” bao la” của tình yêu thương mà mẹ dành cho con cái. Dù rằng con khôn lớn đến chừng nào, thì cả đời của mẹ, vẫn mãi bên con. Một điều đẹp đẽ và sâu sắc được chứa chan trong tình thương của mẹ dành cho con mình.
$Cáo$/$Olympia$
Mình giúp bạn bằng cả tấm lòng. Điểm cao hay thấp cũng được!
Hai dòng thơ trên giúp em cảm nhận được lòng mẹ bao la như biển cả, dù thế nào đi chăng nữa mẹ vẫn mãi là mẹ của chúng ta.
Qua hai dòng thơ đó, đã giúp em cảm nhận đc điều đẹp đẽ và sâu sắc là:
=> Qua hai câu thơ mà nhà thơ Chế Biên viết trong bài “Con cò”. Em thấy được một điều đẹp đẽ và rất sâu sắc. Và điều đó, hằng ngày luôn âm thầm che chở cho mỗi con người. Em thấy được điều đẹp đẽ đó chính là tình yêu yêu thương của mẹ. Tình yêu đẹp đẽ nhất mà không có ai có thể dành cho mỗi con người bằng mẹ cả. Điều rất sâu sắc. Nằm sâu trong điều đẹp đẽ. Đó chính là sự ” bao la” của tình yêu thương mà mẹ dành cho con cái. Dù rằng con khôn lớn đến chừng nào, thì cả đời của mẹ, vẫn mãi bên con. Một điều đẹp đẽ và sâu sắc được chứa chan trong tình thương của mẹ dành cho con mình.
$Cáo$/$Olympia$
Mình giúp bạn bằng cả tấm lòng. Điểm cao hay thấp cũng được!