làm cho em được kh ạ? ( kh coppy mạng ạ )

làm cho em được kh ạ? ( kh coppy mạng ạ )
lam-cho-em-duoc-kh-a-kh-coppy-mang-a

0 thoughts on “làm cho em được kh ạ? ( kh coppy mạng ạ )”

  1. sau khi đọc câu chuyện này, em đã học được rất nhiều bài học quý giá và rút ra nhiều vỡ lẽ. Trên đời này không có gì là công bằng, anh cũng có thể cho em một tí hoặc em cho anh một tí thì cũng có sao?. Dù gì cũng là anh em nhưng hai người lại quá tham lam, ích kỉ dẫn tới một hậu quả đáng lường: có một ông già đến và bảo cưa đôi tài sản. Câu chuyện này còn cho ta một bài học là: không nên vội vã tin lời người khác, đúng vậy ông cha ta cũng đã có câu đó: khi người ta nói thì mình phải nên xem xét chứ không được như hai ông anh này. Chỉ vì tin lời người khác nên tài sản mà bố mẹ dành dụm coi như tro. Câu chuyện này cũng coi như là câu chuyện hay nhất mà tôi từng đọc vì nó cho ta nhiều bài học sâu sắc về đời sống con người và muốn châm biếm hai anh em đã không biết nhường nhịn nhau mà còn tham lam, phải nhờ người khác phán xét cho

    CHO MÌNH 5 SA0+ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ????????????

    # vanhoa

    Reply
  2.      Sau khi đọc xong câu chuyện nó đã cho em thấy được thế nào là sự công bằng thật sự, sự tham lam, ngu dốt, chỉ chuyện nhỏ mà xé ra to của hai anh em. Ở trên đời này không tồn tại sự công bằng tuyệt đối. Nếu lúc nào chúng ta cũng chỉ chăm chăm tìm kiếm sự công bằng thì kết cục chẳng ai được lợi gì. Giống như câu chuyện trên,2 anh em cứ cố tranh giành nhau về sự công bằng ấy mà quên đi cả tình cảm anh em, qua đó cũng cho thấy được sự tham lam của người anh. Nếu cả hai anh em ều biết nhường nhịn nhau thì sẽ không dẫn đến cuộc tranh cãi như thế. Chính sự nhường nhịn sẽ là một phần dẫn tới sự công bằng.Trên cuộc sống này rất cần sự công bằng, nhường nhịn bởi nó không chỉ giúp bản thân được vui vẻ mà cũng giúp mình thể hiện tình cảm với người khác.

    _NgocANh

    Reply

Leave a Comment