Kể về 1 chuyến đi chơi thành phố theo hướng dẫn.( Chú ý: ngắn, gọn,không chép mạng)
Bài làm:
Vào dịp tết năm ngoái, em cùng mẹ lên thành phố. Vì lên đó để chơi với nhà dì và ăn Tết ở không khí thành phố nhộn nhịp.
Trước khi đi, em cảm thấy rất phấn khích. Cứ nghĩ đến những thứ sắp đc lọt vào mắt mà em lại cảm thấy thật phấn khởi. Khoảng vào tám giờ sáng, em và mẹ bắt đầu lên xe và đi lên thành phố. TRong chuyến đi, có vẻ cũng chẳng vui gì đối với em. Bởi vì trong xe chỉ có hai mẹ con, lúc đó thật là buồn chán.Lúc đến nơi, nhìn thấy mọi thứ thật là nhộn nhịp. Sự buồn chán lúc này như tan biến đi. Lúc nãy trên đường đi.Quang cảnh nhìn ra ngày ngày một thay đổi. Từ những ngôi nhà nhỏ bé mà nơi em và mẹ đi, đến những ngôi nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập.
Lúc đến thành phố, dường như không còn một chút nào giống nông thôn cả. Xe cộ thì tấp nập, cái mùi khói bụi ngày càng trở nên dày đặc.Nhà cửa thật khang trang và lộng lẫy. Nhà cao tầng và hầu như rất ít nhà cấp bốn như ở quê. Chỉ lác đác một vài nhà mà thôi.Hàng quán thi rất nhiều. Ở nông thôn em chỉ có vài cái tiệm hàng quán nhỏ. Vậy àm giwof lên đây, hàng quán với rất nhiều món ăn ngon dường như xuất hiện cực kì nhiều. Người ở thành phố ăn mặc rất sành điệu và phong cách. Không giống cái cách ăn mặc ở quê của em. Vì ở đây giao thông thường bị ùn tắt nên biển hiệu cũng xuất hiện rất nhiều. Cái thì ở đây, cái thì ở kia…Cái mà không thể nói thiếu đc đó là đường phố ở đây. Đường phố rộng lớn và to rất nhiều so với nông thôn, xung quanh đường còn có rất nhiều cây xanh công cộng trông thật đẹp.
Điểm đến này là một nơi rất có ý nghĩa với em. Nơi mà dịp Tết em đc lên vui chơi với nhà dì. Vùa cho em đc mở rộng tầm mắt và tri thức cho mình.Cho em có một không khí Tết vui vẻ.
Em rất thích chuyến đi này. Em hứa rằng, tết năm nay em sẽ lên thành phố để dạo chơi thêm một chuyến nữa.
Bài làm:
Vào dịp tết năm ngoái, em cùng mẹ lên thành phố. Vì lên đó để chơi với nhà dì và ăn Tết ở không khí thành phố nhộn nhịp.
Trước khi đi, em cảm thấy rất phấn khích. Cứ nghĩ đến những thứ sắp đc lọt vào mắt mà em lại cảm thấy thật phấn khởi. Khoảng vào tám giờ sáng, em và mẹ bắt đầu lên xe và đi lên thành phố. TRong chuyến đi, có vẻ cũng chẳng vui gì đối với em. Bởi vì trong xe chỉ có hai mẹ con, lúc đó thật là buồn chán.Lúc đến nơi, nhìn thấy mọi thứ thật là nhộn nhịp. Sự buồn chán lúc này như tan biến đi. Lúc nãy trên đường đi.Quang cảnh nhìn ra ngày ngày một thay đổi. Từ những ngôi nhà nhỏ bé mà nơi em và mẹ đi, đến những ngôi nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập.
Lúc đến thành phố, dường như không còn một chút nào giống nông thôn cả. Xe cộ thì tấp nập, cái mùi khói bụi ngày càng trở nên dày đặc.Nhà cửa thật khang trang và lộng lẫy. Nhà cao tầng và hầu như rất ít nhà cấp bốn như ở quê. Chỉ lác đác một vài nhà mà thôi.Hàng quán thi rất nhiều. Ở nông thôn em chỉ có vài cái tiệm hàng quán nhỏ. Vậy àm giwof lên đây, hàng quán với rất nhiều món ăn ngon dường như xuất hiện cực kì nhiều. Người ở thành phố ăn mặc rất sành điệu và phong cách. Không giống cái cách ăn mặc ở quê của em. Vì ở đây giao thông thường bị ùn tắt nên biển hiệu cũng xuất hiện rất nhiều. Cái thì ở đây, cái thì ở kia…Cái mà không thể nói thiếu đc đó là đường phố ở đây. Đường phố rộng lớn và to rất nhiều so với nông thôn, xung quanh đường còn có rất nhiều cây xanh công cộng trông thật đẹp.
Điểm đến này là một nơi rất có ý nghĩa với em. Nơi mà dịp Tết em đc lên vui chơi với nhà dì. Vùa cho em đc mở rộng tầm mắt và tri thức cho mình.Cho em có một không khí Tết vui vẻ.
Em rất thích chuyến đi này. Em hứa rằng, tết năm nay em sẽ lên thành phố để dạo chơi thêm một chuyến nữa.
@Như cute
@Olympia
Nãy h bận ăn tối nên không trả lời sớm đc
Hok tót nhen!