-hãy viết 1 khổ thơ mà em thích nhất trong bài ÔNG ĐỒ và nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên -viết 2 câu nghi vấn và cho bik chức năng của câu đó giu

-hãy viết 1 khổ thơ mà em thích nhất trong bài ÔNG ĐỒ và nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên
-viết 2 câu nghi vấn và cho bik chức năng của câu đó
giup mik voi mn

0 thoughts on “-hãy viết 1 khổ thơ mà em thích nhất trong bài ÔNG ĐỒ và nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên -viết 2 câu nghi vấn và cho bik chức năng của câu đó giu”

  1. Năm nay đào lại nở

    Không thấy ông đồ xưa

    Những người muôn năm cũ

    Hồn còn đâu bây giờ ?

    Cảnh tượng vẫn như cũ không như thời hoàng kim bây giờ ông đồ đã trở thành dĩ vãng,trở thành quá khứ của những người hiện tại.

    Đây là nỗi niềm thương cảm và chân thành của tác giả trước con người tài hoa từng vang bóng một thời

    Cảm nhân: Tại sao người Việt Nam lại không trân quý những truyền thống đáng tự hào của mình để rồi làm cho chúng ta mất đi một nền văn hóa mà ko có một quốc gia nào có được.

    Mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi ông đồ và những câu đố ngày tết dần di vào quên lãng của mọi người.

    Hai câu nghi vấn ngoài bài ông đồ là

    Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không?

    Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả

    Chức năng là dùng để hỏi

    hai câu nghi vấn trong bài ông đồ là

    Người thuê viết nay đâu?

    Hồn ở đâu bây giờ?

    cho thấy sự xót xa, ngậm ngùi trước những thay đổi của nền văn hóa tốt đẹp nước ta

    và đây là 1 câu hỏi tu từ vì ko ai trả lời.

    Reply
  2. Em thích nhất là khổ thơ

      Bao nhiêu người thuê viết

      Tấm tắc ngợi khen tài

      “ Hoa tay thảo những nét

        Như phượng múa rồng bay

    – Cảm nhận: Đoạn thơ trên thể hiện rõ được tài năng của ông đồ, những nét viết mềm mại, uốn lượn rất đẹp. Đọc hai câu cuối ta thấy được biện pháp nghệ thuật của đoạn văn trên chính là so sánh. So sánh chữ của ông đồ như phượng múa rồng bay. Làm cho người đọc tưởng tượng ra được chữ của ông rất đẹp như ông đồ đang là một họa sĩ thực thụ thể hiện tài năng của mình qua những nét vẽ. Nên em rất thích đoạn thơ trên.

    – Câu nghi vấn:

          Người thuê viết nay đâu?

    – Câu hỏi này không dùng để hỏi mà để diễn tả sự thay đổi tức là nền hán học kết thúc, ông đồ không được trọng dụng nữa và hơn nữa vào ngày tết, những người mua chữ của ông đồ cũng ít dần và cuối cùng dứt hẳn. Đây là câu hỏi đầy tiếc nuối thể hiện nỗi buồn của ông đồ trước tình cảnh đáng thương của mình

           Hồn ở đâu bây giờ?

    – Câu hỏi này là câu hỏi thể hiện sự tiếc nuối của nhà thơ trước một lớp người tàn tạ. Đây chính là tiếng thở dài cảm thương và tiếc nuối cho những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta nay đã bị mất đi và đó cũng chính là nỗi niềm tiếc nuối cảnh cũ người xưa hay niềm hoài cổ của nhà thơ

    Đây là bài tui tự làm

    Thấy ok cho tui xin hay nhất!!

    Chúc bn học tốt!!

    Reply

Leave a Comment