Trong cuộc sống ngày nay tuy luôn bận rộn và đông đúc nhưng bù lại ở nơi nào đó , việc tốt – tử tế vẫn đang diễn ra. Ai trong chúng ta hẳn đã từng làm việc tốt trong đời …Về bản thân mình , em cũng đã từng làm hành động tốt và ý nghĩa ấy . Có thể nó ko phải là một hành động lớn lao gì những cũng là việc giúp ích cho đời .Có lần em sang Hải Dương thăm bà ngoại , lúc đó là mùng 3 Tết hẳn là ai cũng muốn sum họp và chúc nhau một năm mới an lành . Chuyến xe lúc đó có thể tả bằng ba từ “siêu – đông – đúc” . Nhưng may thay lúc em lên xe vẫn còn một chỗ ngồi , sau khi đi được một đoạn thì xe đón khách. Hành khách lần này là một bà cụ . Mọi người ai cũng mệt mỏi và ko có ý định nhường chỗ . Em quyết định đứng lên và nhường chỗ cho cụ . Với một người như em , đó ko phải là hành động gì quá là to tát , nhưng với cụ thì đây là một hành động hết sức ý nghĩa . Mỗi khi làm đc một việc tốt thì chúng ta lại trở thành một người tốt trong mắt mọi người.Nếu bạn muốn giũ danh hiệu người tốt thì hãy hành động và phát huy nó . Chúng ta có thể giúp đỡ người già, người khuyết tật hay người nhiễm chất độc da cam ,…hoặc ngay trong dịch Covid-19 đang hoành thành , dừng bán tăng giá khẩu trang và hãy chung tay cfng nhau đẩy lùi dịch bệnh để đón Tết an lành nhé !
việc có ý nghĩa mà em đã làm
-Rèn luyện trong học tập,trau dồi,nắm chắc kiến thức.
-Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành học sinh ngoan.
Kế hoạch:
-Luôn tự giác học tập thật tốt để giúp ích nước nhà.
-Tuân theo quy định của nhà trường,cộng đồng hay pháp luận.
-Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân.
-Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo,bảo vệ môi trường.
-Trau dồi,phát huy những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.
Trong cuộc sống ngày nay tuy luôn bận rộn và đông đúc nhưng bù lại ở nơi nào đó , việc tốt – tử tế vẫn đang diễn ra. Ai trong chúng ta hẳn đã từng làm việc tốt trong đời …Về bản thân mình , em cũng đã từng làm hành động tốt và ý nghĩa ấy . Có thể nó ko phải là một hành động lớn lao gì những cũng là việc giúp ích cho đời .Có lần em sang Hải Dương thăm bà ngoại , lúc đó là mùng 3 Tết hẳn là ai cũng muốn sum họp và chúc nhau một năm mới an lành . Chuyến xe lúc đó có thể tả bằng ba từ “siêu – đông – đúc” . Nhưng may thay lúc em lên xe vẫn còn một chỗ ngồi , sau khi đi được một đoạn thì xe đón khách. Hành khách lần này là một bà cụ . Mọi người ai cũng mệt mỏi và ko có ý định nhường chỗ . Em quyết định đứng lên và nhường chỗ cho cụ . Với một người như em , đó ko phải là hành động gì quá là to tát , nhưng với cụ thì đây là một hành động hết sức ý nghĩa . Mỗi khi làm đc một việc tốt thì chúng ta lại trở thành một người tốt trong mắt mọi người.Nếu bạn muốn giũ danh hiệu người tốt thì hãy hành động và phát huy nó . Chúng ta có thể giúp đỡ người già, người khuyết tật hay người nhiễm chất độc da cam ,…hoặc ngay trong dịch Covid-19 đang hoành thành , dừng bán tăng giá khẩu trang và hãy chung tay cfng nhau đẩy lùi dịch bệnh để đón Tết an lành nhé !