Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19
Vũng Tàu, ngày18 tháng1, năm 2021
Ba mẹ kính mến!
Đã lâu lắm rồi con không viết thư gửi bố mẹ một phần vì việc học tập bận rộn một phần cũng vì con còn quá thờ ơ mà không quan tâm đến bố mẹ. Đầu thư con chúc bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu. Hôm nay con viết thư này vì quan tâm sức khỏe của bố ẹ và m.n ở ngoài đó do dịch covid đang hoành hành.
Dạo này bố mẹ ở nhà có khỏe không? Công việc vẫn ổn định phải không ạ? Em Linh vẫn ngoan chứ ạ? Chắc giờ này em đã lớn tướng rồi. Cô dì chú bác có khỏe không? Con vẫn ổn hiện tại con đang sống với bác Thủy. Mà con muốn thông báo 1 tin vui để bố mẹ mừng là con đã được học sinh giỏi trong kì thi cuối học kì 1
Dạo này covid hoành hành. M.n trong này rất lo cho m.n ở ngoài đó vừa xem thời sự, đọc báo vừa lo ngoài đó ko chăm sóc đc sức khỏe. Đã lo công việc, lòng lại lo lắng cho m.n nữa. Lòng con bộn bề lo âu bố mẹ nhớ giữ gín sức khỏe nhé
Gần đây con đc thầy cô khen rất nhiều bố mẹ đừng lo cho kết quả học của con. Các cô chú trong phường cũng thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Bố mẹ ở trên đó ra đường nhớ đeo khẩu trang, làm xong việc gì phải rửa tay nhé
Hiện nay cả nước đang chung tay chống lại Covid nên con cũng chỉ muốn góp một phần nhỏ bé của mình nhằm nâng cao ý thức, phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Hy vọng tới đây cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, cả nước mình sẽ chiến thắng được dịch bệnh Covid để con có thể yên tâm công tác hơn vì con biết bố mẹ sẽ luôn được khỏe mạnh.
Cuối thư con xin chúc bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để luôn là chỗ dựa vững chắc cho con gái yêu nhé. Cả nhà mình cùng quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch Covid bố mẹ nhé. Con yêu bố mẹ!
Vũng Tàu, ngày18 tháng1, năm 2021
Ba mẹ kính mến!
Đã lâu lắm rồi con không viết thư gửi bố mẹ một phần vì việc học tập bận rộn một phần cũng vì con còn quá thờ ơ mà không quan tâm đến bố mẹ. Đầu thư con chúc bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu. Hôm nay con viết thư này vì quan tâm sức khỏe của bố ẹ và m.n ở ngoài đó do dịch covid đang hoành hành.
Dạo này bố mẹ ở nhà có khỏe không? Công việc vẫn ổn định phải không ạ? Em Linh vẫn ngoan chứ ạ? Chắc giờ này em đã lớn tướng rồi. Cô dì chú bác có khỏe không? Con vẫn ổn hiện tại con đang sống với bác Thủy. Mà con muốn thông báo 1 tin vui để bố mẹ mừng là con đã được học sinh giỏi trong kì thi cuối học kì 1
Dạo này covid hoành hành. M.n trong này rất lo cho m.n ở ngoài đó vừa xem thời sự, đọc báo vừa lo ngoài đó ko chăm sóc đc sức khỏe. Đã lo công việc, lòng lại lo lắng cho m.n nữa. Lòng con bộn bề lo âu bố mẹ nhớ giữ gín sức khỏe nhé
Gần đây con đc thầy cô khen rất nhiều bố mẹ đừng lo cho kết quả học của con. Các cô chú trong phường cũng thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Bố mẹ ở trên đó ra đường nhớ đeo khẩu trang, làm xong việc gì phải rửa tay nhé
Hiện nay cả nước đang chung tay chống lại Covid nên con cũng chỉ muốn góp một phần nhỏ bé của mình nhằm nâng cao ý thức, phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Hy vọng tới đây cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, cả nước mình sẽ chiến thắng được dịch bệnh Covid để con có thể yên tâm công tác hơn vì con biết bố mẹ sẽ luôn được khỏe mạnh.
Cuối thư con xin chúc bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để luôn là chỗ dựa vững chắc cho con gái yêu nhé. Cả nhà mình cùng quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch Covid bố mẹ nhé. Con yêu bố mẹ!
Ký tên
Nếu đc cho mik ctlhn nhé