”Cuộc đời như màn kịch, mỗi người đều đang đeo mặt nạ để diễn kịch, khi không cần cái mặt nạ này nữa, lập tức vứt đi, rồi lại thay một chiêc mặt nạ khác để tiếp tục diễn vở kịch cuộc đời”
Bạn hiểu sao về câu nói này
”Cuộc đời như màn kịch, mỗi người đều đang đeo mặt nạ để diễn kịch, khi không cần cái mặt nạ này nữa, lập tức vứt đi, rồi lại thay một chiêc mặt nạ khác để tiếp tục diễn vở kịch cuộc đời”
Bạn hiểu sao về câu nói này
Cuộc đời chúng ta ai cũng có những bí mật. Và những bí mật đó giúp chúng ta biến thành kẻ hai mặt khốn kiếp. Nhưng đến khi bí mật đó bị bại lộ hoặc đã hoàn thành thì sẽ chấm dứt trò diễn kịch. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, lại có thêm một bí mật khác nữa.
Như trong câu: “ Khi không cần cái mặt nạ này nữa, lập tức vứt đi, rồi lại thay một chiêc mặt nạ khác để tiếp tục diễn vở kịch“. Và thế là do bí mật đó mà chúng ta lại phải diễn kịch trước mặt mọi người. Vở kịch của chúngta sẽ không bao giờ kết thúc.
@Huin
Ai cũng có hai mặt cả. Trong cuộc đời này thì xã hội là một sân diễn, chúng ta là nhân vật chính trong vở kịch mang tên ” Cuộc đời” . Có những kẻ trên thế giới này chỉ sử dụng khuôn mặt giả tạo của mình, để lợi dụng người khác và khiến họ tin tưởng mình. Nhưng khi lớp vỏ bọc đó trở nên vô dụng, nó sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Đừng quá tin người, nếu không sẽ phải nhận một cái kết không có hậu chút nào đâu.